Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trắng Trong Trinh Trắng Thẫn Thơ Thi Thơ

Tác giả: Trần Minh Hiền

TRẮNG TRONG TRINH TRẮNG THẪN THƠ THI THƠ
Khật khùng khe khẽ khát khao
Thương thân thương tiếng thì thào thiết tha
Miên man môi mắt mặn mà
Nết na ngà ngọc ngọc ngà ngẩn ngơ
Hồng hoang hiu hắt hững hờ
Trắng trong trinh trắng thẫn thờ thi thơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 9 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Trắng Trong Trinh Trắng Thẫn Thơ Thi Thơ 09032022 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (18)..
  • Kiếp Đơn Côi
  • Tác Hại Của Khoe
  • Gặp Em
  • Sáng Mùa Đông....
  • 1394 - Đêm Buồn
  • Thôi Đành…nằm Yên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1165)
  • Khi Đời Như Cái Lời Tời Phời
  • Tự Khi Nào?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
©2025 - CungThuGian.com