Thơ Viết Từ Chiêm Bao

Tác giả: Trần Minh Hiền

THƠ VIẾT TỪ CHIÊM BAO
Khuya trở giấc thấy xác thân say ngủ
Rủ hồn đi hoang rong ruổi khắp gian trần
Bay cùng khắp giang hồ , vũ trụ
Mong gặp tình yêu tinh khiết , trong ngần

Bỗng gặp gỡ em hiền không son phấn
Áo mỏng đơn sơ , thơ dại bên hồ
Mình ân ái giữa cánh đồng vô tận
Ngất ngây thơ trong sóng vỗ bến bờ

Trăng hư ảo mọc lên từ biển nợ
Chắc có duyên nên mãi vướng tơ trời
Dẫu đã biết kiếp người là tạm bợ
Còn tính chi đến chuyện muôn đời

Biết em thích những điều tươi mới
Anh cũ mèm chỉ những lời yêu
Nghe nhạc khúc thiên thần vời vợi
Trong giấc chiêm bao em càng đẹp diễm kiều

Anh hy vọng một ngày em sẽ hiểu
Những chân tình anh dâng hiến cho em
Tình là những âm thầm ngày túng thiếu
Nụ hôn nồng rực ấm cả trời đêm
trần minh hiền
Chưa phân loại
Uncategorized