Em Tôi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ta dạy em đánh vần
Bài thơ ta sáng tác
Em đánh vần rời rạc
Những câu từ...yêu...thương

Ta mỉm cười nói khẽ
Mai này em giỏi rồi
Em làm thơ thế nhé !
Em liếc nhìn...bĩu môi.

Rồi thời gian dần trôi
Cuốn em vào năm tháng
Cuốn ta vào quên lãng
Bài thơ xưa lạc rồi

Hôm gặp nhau lưng đồi
Ngát màu sim tím biếc
Câu thơ buồn ly biệt
Em viết đề ...tặng tôi

Ôi thèm cái bĩu môi
Thèm mắt trong như ngọc
Dại khờ hôn lên tóc
Em phá cười ...trong veo
______________________
Chưa phân loại
Uncategorized