Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Tôi

Tác giả: Trần Đức Phổ

Em tôi cái cổ trắng ngần
Cái tay ngòi viết, cái chân thon dài

Em về rực rỡ nắng mai
Em đi hoang vắng đêm dài mùa đông

Đì đùng pháo nổ bên sông
Em tôi xách nón theo chồng bỏ tôi!.

19-03-1915
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Em Tôi (Đỗ Hữu Tich)
  • Em Tôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Em Tôi (Đào Mạnh Hà)
  • Em Tôi (Cành Cong)
  • Em Tôi (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Em Tôi (Quãng Nhẫn)
  • Em Tôi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Em Tôi (Sửa) (Đỗ Hữu Tich)
  • Em Tôi Sang Tận Trời Tây (Langtudatinh)
  • Em Tôi Son Phấn Nhạt Nhòa (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Em
  • Xin Hãy Là Tình Phụ
  • Mùa Luân Chuyển
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.010)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 554.
  • Nói Cùng Anh
  • Gọi Đá 01
  • Phố Lạnh .... !!!
  • Hoa Nở Về Đêm
  • Mùa Thu Hoài Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
©2025 - CungThuGian.com