Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Thu

Tác giả: Trần Đức Phổ

Gió
vẫn hoài là gió
mây
không hẳn là mây
lá xanh
chừ hóa đỏ
cỏ non
giờ úa gầy

Mưa dầm
từ mắt ướt
nắng nhạt
ở môi son
trong mênh mang
trời đất
chơ vơ
những linh hồn !

August 29, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Vấn Vương
  • Mua Mít
Thơ tương tự
  • Mưa Thu (Ngọc Thạch)
  • Mưa Thu (Phùng Quang Thuận)
  • Mưa Thu (Nguyễn Tâm)
  • Mưa Thu (Lê Đức & Lệ Hoa Trang)
  • Mùa Thu (Ngô Kỷ)
  • Mưa Thu (Vyvy)
  • Mùa Thu (Thi Hạnh)
  • Mưa Thu (Phuong Vuong)
  • Mưa Thu (Đặng Quang Nam)
  • Mưa Thu (Hiếu Lê)
Thơ bạn muốn xem
  • Chén Nước
  • 1382 - Thiên Duyên
  • Mùa Đông
  • Chẳng Có Gì Quý Bằng Sức Khoẻ
  • Hồn Đêm 2
  • Đầu Tt Donald Trump Đang Nghĩ Gì ?
  • Ngã Ba Đường
  • Thương Đồng Tiền
  • Mơ Ước
  • Thiên Tình Sử
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
©2025 - CungThuGian.com