Về Với Biển Quê Hương

Tác giả: Mai Thúy Hải

VỀ VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG

Con đã về chạm cát biển chân quê
Thả nụ cười hồn nhiên chưa từng có
Vỗ vào lòng niềm tin yêu ở đó
Ôm trọn mặn mà xao xuyến đến bâng khuâng .

Con đã về chạm đất mẹ bình yên
Mùi biển mặn làm làn da đen sạm
Rồi không màng khi tình yêu đến chạm
Đã một thời con bỏ biển đi xa .

Nay con về ôm trọn biển thiết tha
Cho thỏa lòng bao ngày xa biển nhớ
Rồi tắm mát đùa vui ôm sóng vỗ
Cười mà quên những mệt mỏi trên đời .

Xứ nghệ quê con thật là tuyệt vời
Có Con thuyền của cha ngày đêm bám biển
Có những câu nói mặc dù là thô thiển
Nhưng làm cho con nhớ mãi không quên .

18/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized