Nỗi Buồn Nghĩa Trang

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Về thăm mộ của ông bà
Nhìn quanh phần lớn chỉ là mộ hoang
Bể dâu thay đổi ngập tràn
Người sống loạn lạc, lang thang phương nào
Bây giờ và đến mai sau
Người đi kẻ ở thân nào xẻ đôi
Sanh ly tử biệt xa rồi
Đổi đời tan tác, thay ngôi chia lòng
Mộ hoang nằm đấy chờ mong
Con cháu sống chết vẫn trong mơ hồ
Nhìn đời chỉ một màu tô
Mồ chôn tập thể, không mồ đó đây
Nỗi đau thời chiến vẫn đầy
Thắp nhang gởi lại chút cay đắng này
Rồi cũng đến lúc chia tay
Mai này chưa biết chỗ này ra sao
Bên kia thế giới nghẹn ngào
Chết rồi còn vẫn phải đau cùng đời
Tháng Tư sầu vẫn chơi vơi
Đổi đời, dời đổi cả trời cõi âm
Nỗi đau người chết âm thầm
Nỗi đau kẻ sống trầm ngâm mấy đời
Bò đỏ phè phỡn ăn chơi
Dân đen thấp miệng nói lời gió bay
Việt Nam đất nước tôi đây
Một ngày quốc hận, muôn ngày tha hương.
Chưa phân loại
Uncategorized