Áo Trắng Hương Xưa

Tác giả: Hồng Dương

Tà áo trắng hương xưa lạc mất
Tìm dáng em tận ngất trăng sao
Tìm em tít tắp nơi nào
Mênh mông khắp chốn lạc vào viễn du.

Có những lúc mây mù giăng khắp
Ru thì thầm ánh mắt hư vô
Tâm giao tiềm thức mơ hồ
Hay em nằm dưới huyệt mồ đã lâu.

Tà áo trắng nơi đâu lẫn khuất
Như màu tang u uất buốt sầu
Chiều qua phố nhỏ mắt nâu
Tưởng em ẩn hiện tình đầu năm xưa.

Vạt áo trắng lưa thưa mây nước
Bóng trăng buồn nhặt được bên thềm
Trùng dương ánh bạc đêm đêm
Kiêu sa ẩn hiện mộng thêm trang đài.

Tà áo trắng bay dài nỗi nhớ
Bâng khuâng lòng hồn lỡ môi rung
Hạc bay mỏi cánh buông chùng
Anh tìm mỏi mắt mịt mùng hương xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized