Canh Vắng Thâu Đêm

Tác giả: Tlan

Canh Vắng Thâu Đêm

trăng giởn gió chiều
biển lau xoay tưởng sốt !
mưa chuyền theo gương úa mong manh
nghe nhạt nhòa sống trào theo sương khói
thệ ước chất chồng gió cuốn quanh
vốn ví tình yêu thơ ước thệ
chuyện trăm năm trên bến lũ chiều xưa
bồng bềnh lau sậy loang bóng ngỏ
tình rụng , tình rơi , chênh chếch lu
cơn đau quặn thắt trôi lây lất
đêm đổ xạc xào tản muôn nơi
giọt sầu chuốc trổi ưu tư
dệt từng than thở phai mờ lãng quên
thời gian khắc khoải lênh đênh
phôi pha bở ngở bồi hồi vở tan
hoàng hôn dỉ vãng nhạt tênh
đêm thâu trăng khuyết đầy vơi dòng đời
nổi niềm hoài niệm ru tình liu thiêu .
thoáng ai rời rạc xót lòng người ơi !
gió mành bởn cợt hộ giùm kẻo rơi .
nỉ non thổn thức trùng khơi
năm canh điểm giấc vì sao càng buồn
lê thê rả rít xiêm y
trăng lên mỏng mảnh ảo đào vần thi

July 5-2015
Chưa phân loại
Uncategorized