Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn

Tác giả: Tlan

giữa tỉnh lặng hoàng hôn lên tất bật
nơi dòng đời ngày đó bở vở trôi
Thưa Anh :
đây đôi lời khoảnh cách ở nơi tôi
cười tươi giả bỉ gieo buồn ngan trái
anh vở nhớ màu nắng vạt phong sương
(M) khó nhọc lắm mới viết lên giả biệt
gọi làm chi bao tấp nập bão bùn
núi kéo chi cuối cùng buồn tiếc nuối
có lẽ rồi kết thúc cảnh hoàng hôn
chút tự tinh đừng quay giẫm chạnh lòng
vì bởi mỏng manh nên từng đoạn vở
đừng kêu la, đừng gào thét đớn đau
gió giông cuốn tổn thương , hoa , cỏ lá

Có đôi lời (A) , hoàng toàn nên phải nhớ
cha mẹ mất rồi , đừng nhắc ai nghe.
vào hoàng hôn niệm phật cứu ông bà
đừng cố ý , mà môi nhai , nuốt bỏ
Chưa phân loại
Uncategorized