Biền - & - Con Đường Xưa !

Tác giả: Tlan

nơi lối nhỏ , đường xưa anh còn nhớ
hoang vắng chiều, ngọn gió thổi hoang vu
heo may thu, nghe lá đưa xào xạt
lưu luyến thuyền, xuôi mái bến Tiền Giang !
nguyệt vô hình, sương rải riết , khuya rơi
đêm nhung nhớ, trao tình thơ lãng mạn
ngày tháng qua, thướt tha, trăng nghiêng gió
dẫy tay chào, biển sóng vợn lướt nhanh
biển trong ta, oặn trĩu nặng màu xanh
sóng phiêu lãng, hải âu , thêm man mác !
hoài bảo niềm, cuồn cuộn sóng ạt ào
trăng đêm tối, khi tròn , rồi , khi khuyết !
biển bàng vuông, mãi mãi rực màu hoa
nương theo gió, lao xao, tiếng tiêu vọng !
hoa bàng, đêm , tim tím , đẹp muôn đời
hoa bàng vuông, gió lộng, thật đắm say

April 29/2108

Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized