Tháng Chín Mùa Me Chín

Tác giả: Tlan

mờ khuất bóng nàng buồn dâng nước mắt
lệ đắm mi nhòa tha thiết xót xa
nổi niềm ai hiểu nghẹn ngào xa Xăm
vương hoa Xuân ngát nụ thơm quê Mẹ

me bướm say hương năm tháng đơm bông
nến lá vẫy đầy rơi trong lu nước
me ngày đó trái đầy nhánh lối trước
lá me bay hóa tóc kỹ niệm hè

hạt mưa thường chiếu sáng trăng thôn giả
gánh nặng hai vai me vỏ lột rồi
nhật nguyệt cao lên đoạn cầu kinh mới
tầm tay trầm nhạt thiện thanh đậm đà

Xuân về mai nở nụ tầm muôn sắc
ngọn gió phiêu du cả khắp phương trời
đồng xanh lúa, dòng sông quê êm chảy
tận chân trời vơi cỏi cảnh thong dong

nổi buồn thổn thức từng luồn trăn trở
trăng lên tròn ru phút dổi vấn vương
gió khoảng cỏ mềm mảnh rụng trăm nghìn
để lặng lẻ đi tự chuyển chơn lấp
Chưa phân loại
Uncategorized