Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vầng Trăng Thơ Ấu

Tác giả: Bảo Cường

Tôi về tìm lại trong tôi
Mảnh trăng thơ ấu pha phôi nét vàng
Trải bao mưa nắng phũ phàng
Vầng trăng thánh thiện nghiêm trang cúi nhìn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ký Ức Lời Ru
  • Áo Trắng Ngày Xưa
  • Tiễn Người Đi Xa
  • Xao Xuyến
  • Nỗi Lòng Con Hổ
  • Vết Đau Tình Ái
  • Nhớ Đà Lạt
  • Tóc Thề
  • Màu Thời Gian
  • Tưởng Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Nắng
  • Người Lạ
  • Cánh Thư Rơi
  • Cách Nhìn Đời
  • Tiếng Nói Chung
  • Nỗi Niềm Dưới Đêm Đơn
  • Khúc Nhạc Đông
  • Bên Kia Sông
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1303)
  • Lục Bát Xoè Tay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
  • Mai Thảo
  • Bạch Hạc
  • Mai Gia
  • Phan Ni Tấn
  • ToAnPhong
  • Hoa Tím
  • TamMuội
©2025 - CungThuGian.com