Trăm Cơn Mê Về

Tác giả: Thiên Ân

TRĂM CƠN MÊ VỀ
Em vẫn thường chống cằm suy nghĩ
Những chuỗi ngày vô vị chóng qua
Mịt mờ khói tỏa xa xa
Bỗng đâu đứt quãng tiếng ca lưng chừng

Bức tranh thơ em ưng ngắm nghía
Bóng cuộc đời tròn trịa đâu anh?
Đường tình cứ thế loanh quanh
Sầu treo mi mắt đã đành đa đoan

Thời cùng ngậm bồ hòn khen ngọt
Nhánh tương tư tỉa tót mảy may
Lối về nặng trĩu bờ vai
Góc trời nham nhở hình hài lê thê

Em ngồi đây cơn mê phủ bóng
Vách tường xưa bồ hóng giăng đầy
Đắng cay vội vã bủa vây
Giọt hanh heo rớt song mây bao giờ?

Tình rũ cánh sang bờ ảo ảnh
Nghìn năm sau nghe lạnh thấu xương
Chập chờn ẩn hiện nhớ thương
Chôn mùa dĩ vãng bên đường chiều qua
Ngày 22/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized