Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?

Tác giả: Tlan

tôi xót thương người ai thương tui !
tình yêu đã vổ cánh bay rồi
lời yêu thương đó , khi tình tự !
nay chỉ ! còn dư âm , xoáy hời .

chia tay nhau ngàn trùng ly biệt
kẻ đôi đường , bạc bẻo bao nhiêu !
lệ xót xa , ai khóc thật nhiều
đem từ tạ , bao tiếng yêu liễu { rủ } !

October 15, 2017

Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Trăng Sắc Thắm Nụ Hoa Nở Rộ
Thơ bạn muốn xem
  • Vừa
  • Nắng Nghiêng Đỉnh Sầu
  • Xướng Hoạ Minh Hương 6
  • Soi Đời Mình Long Lanh
  • Tình Thu Mới
  • Ta Nợ
  • Vụng Dại
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (53)
  • Nhớ Nhung..
  • Thác Buông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
©2026 - CungThuGian.com