Trăng Sắc Thắm Nụ Hoa Nở Rộ

Tác giả: Tlan

trăng sắc thắm nụ hoa nở rộ
cảnh núi rừng sương ướp Lan Phong
như thảo trang ở nẳn chốn rừng
bâng khuâng ước thệ lương sỏi đá

trăng lên tỏ diểm kiều suối ngỏ
thông hàng cây im lá nụ màu
dệt trong ta khe khẻ thanh chiêu
oanh với yến là đà cành lá

cánh hoa xuân khắp miền tiềm thức
duyên dáng niềm thao thức thật xinh
xa xa nghe gió đồng hoang giả
lúa chín vàng vào thuở thướt tha

ngày băng giá miệt mài ươm mộng
phận duyên tình nức nở sầu tuông
huyện ngày mưa trăm chiều xuôi nước
Bến Đò chàng , chèo nhịp bỏ đôi

truân chuyên e ấp mờ hư ão
choáng bóng hương trinh nhịp dạt dào
hai giòng bọt nước lục bình tím
chảy tận bạc đầu chảy triền miên

biền biệt xuân thì ôm tư tưởng
bùi ngùi năm tháng nhuốm tạ từ
thét gào biền biệt cố nhân ơi
phù sinh thế thái trơn lui hời

mộng lòng cách trở tim vụn vở
khôn khó rạng đời mang trải vòng
cho dù đất lở đôi bờ củ
mưa đá người đi hoang nguyệt đời

mộng lòng cách trở tim vụn vở
khôn khó rạng đời mang trải vòng
cho dù đất lở đôi bờ củ
mưa đá người đi hoang nguyệt đời

hoàng hôn gió bụi phủ sương mù
tưởng tiếc khoắc mau bám màu hoa
càng thêm mùa hạ vào phiêu lãng
bối rối rộn ràng , hảnh đổi thay

có nhửng chiều vàng bước nhẹ nhàng
mênh mang tinh tú lưa thưa gió
bống xế phương hành quyển chuyển đưa
kỷ niệm kiêu sa hồn cô lữ

hoa nắng dật dờ mổi nét ưu
hằng hạt thy mi mắt ý gieo
vờn bướm đắm say rực lối da
con bảy còn thằm lặng giấc thu

khảng định điều chi đừng phạm chí
trách đời lớn rộng lênh đênh thuyền
giai cấp dương gian làm đúng nghĩa
đừng đeo cây như Ốc miệng hồn

thơ viết 7/19/2010

hôm nay viết thêm mấy câu

Sunday

May 23/2017
Chưa phân loại
Uncategorized