Chạm Tháng Bảy

Tác giả: Hoàng Anh

Chạm tháng bảy mà mưa hờn khắp ngõ
Lối mình đi bong bóng vỡ oà sân
Tiếng nhạc mưa vẫn thánh thót xa gần
Hoa cau trắng chợt rơi niềm thương nhớ

Hình như em có thêm phần duyên nợ
Họ hàng gì với Chức Nữ- Ngưu Lang
Cầu Ô Thước trong mưa trắng giăng giăng
Em thẫn thờ đứng hàng bên khẽ đợi

Chẳng khi nào hạnh phúc xa tầm với
Sao chạm vào mà thật khó người ơi
Anh đuổi hình bắt bóng tận mù khơi
Có khi nào thấy tình vơi ngay cạnh

Mưa tháng bảy biết khi nào sẽ tạnh
Cầu vồng nào sẽ bắc nhịp tim em
Trái sầu riêng đã chín rục ngàn đêm
Nụ hôn yêu em đằm trong hơi thở

Chạm tháng bảy mà mưa hờn trăn trở
Phố xá buồn đêm trắng hoá xanh xao
Giọt thấm tim bật tiếng khóc nghẹn ngào
Chẳng sao quên mối tình trao đà lỡ

Hoàng Anh 5/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized