Chẳng Yêu

Tác giả: Hoàng Anh

Em chẳng yêu anh đâu
Làm anh sầu tội quá
Anh hoá thành tượng đá
Ngàn năm đã xanh rêu

Em chẳng còn muốn yêu
Gió tiêu điều sợ lắm
Mùa thu không còn ấm
Mắt lá nhọc nhằn mơ

Em chẳng muốn hồn thơ
Giả nai vàng ngơ ngác
Em chẳng mang tiếng ác
Hại chết bác thợ săn

Chiếc mặt nạ anh cầm
Em không cần đến nữa
Lớp hoá trang đầy vữa
Sau nó phờ phạc thơ

Em nào muốn giấc mơ
Phủ muôn ngàn tội lỗi
Cho mùa thu vời vợi
Sắc vàng úa nhân gian

Chẳng cần anh khô khan
Hạn...tình yêu bỏng cháy
Suối cạn nguồn thôi chảy
Khát... chân tình yêu thương

Hoàng Anh 9/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized