Đa Đoan

Tác giả: Hoàng Anh

ĐA ĐOAN

Đa đoan ấy vùi chôn một kiếp
Lỡ yêu rồi than tiếc chi em
Hồn hoa lệ đá rơi thềm
Tình loan phượng rã, trời đêm khép màn

Bao ái ân lụt ngàn mưa gió
Trở trăn nhiều tình lỡ sang ngang
Đã chọn hai chữ đa đoan
Làm sao dám trách dám quàng vào anh

Thôi đành khép tình anh gửi nắng
Chói chang người giọt đắng em say
Tình em ủ ấm bao ngày
Sao mùa đông sớm đoạ đày tim em

Hỏi anh này : Êm đềm có đủ
Sao lòng người lữ thứ còn phiêu
Tang bồng một dải cô liêu
Cho người thiếu phụ tiêu điều ... hả chưa?!

Gió Đông Bắc tràn mưa xối xả
Bao dịu ngọt em thả dòng trôi
Dư âm thoảng một làn môi
Giữ sao mây gió lưng đời phiêu du

Hoàng Anh 30/6/16
Chưa phân loại
Uncategorized