Em Sẽ La..

Tác giả: Hoàng Anh

Mình yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ
Mà nụ hôn đằm thắm mắt và môi
Trên Hồ Tây thuyền cứ chầm chậm trôi
Em nhớ lắm người ơi chiều lộng gió

Con đường yêu dẫu muôn trùng gian khó
Biết là vui sẽ có lúc đau buồn
Một nụ cười đổi lấy nước mắt tuôn
Em vẫn yêu như chưa từng anh ạ

Nếu anh là bờ biển dài êm ả
Em nguyện là cơn sóng lạ cuồng si
Phủ đời anh những cái xiết ôm ghì
Chẳng sao quên nồng nàn đêm tình ý

Nếu anh là ngũ hành sơn hùng vĩ
Em sẽ làm vầng mây ấm thiết tha
Thề quấn quít chẳng bao giờ rời xa
Núi ấp mây gió lùa mây ấp núi

Mình yêu nhau cho mùa thu nhức nhối
Lột áo hè trút lá xuống tả tơi
Nhớ về em.. anh có thấy chơi vơi
Nghe thầm thì dường như yêu trần trụi

Hoàng Anh 11/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized