Em Sẽ

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM SẼ
Em sẽ hát bài ca thời ngây dại
Chẳng biết khổ đau chẳng biết muộn phiền
Đêm say ngủ với mộng hiền hiện tại
Quá khứ đã qua, ngày mới ảo huyền

Em sẽ múa vũ khúc lời khấn nguyện
Thắp lửa tình yêu hong nắng hanh vàng
Trăng lấp loáng nơi hồ xa khói quyện
Cháy lung linh màu mắt địa đàng

Em sẽ vẽ bức tranh đời trong sáng
Đem những gam màu hoá độ chúng sanh
Mơ hạnh phúc bên hiên nhà kinh tạng
Lặng lẽ thời gian năm tháng dỗ dành

Em vẽ viết bài thơ về đức hạnh
Cho thế gian người biết thương người
Sông vẫn chảy âm thầm về biển lạnh
Ngọt nước phù sa đẹp đẽ nụ cười
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 7 năm 2016
SURVIVE
Life is always a challenge that we can't survive
Are you wanting me to be dead or alive
Nothing can deter my commitment to derive
Let's do our best, always, and strive
Trần Minh Hiền Orlando July 21, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized