Em Sẽ Khóc

Tác giả: Hồng Dương

Đã bao ngày em thiếu một bờ vai...
Em sẽ gục cả hai bờ mưa nắng
Trong hờn tủi và qua niềm cay đắng
Nức nỡ lòng mang nặng một niềm thương

Như cánh hoa thầm lặng giữa đêm sương
Trong ngăn cách nẻo đường xa chấp chới
Miền hạnh phúc tháng năm dài chờ đợi
Đắng cuộc tình buồn tới ngục thâm sâu

Cuộc đời nào như sóng biển giang đầu
Môi vỡ nát đẫm màu thương nhung nhớ
Mi thấm ướt lệ âm thầm tan vỡ
Đôi mắt buồn đau ở đáy tim em…

Tím hoàng hôn lặng lẽ chết trong đêm
Cô đơn đến buốt thêm niềm cô quạnh
Em sẽ khóc trên bờ vai anh lạnh
Kể anh nghe ương ngạnh góc gai đời

Thăm thẳm sâu lòng dạ của con người
Ôi đau xót tơi bời như hoang mạc
Cho em khóc một đời đau bỏng rát
Kiếp phù vân tan nát hết cõi tình

Đời giăng sầu nặng gánh chiếc… điêu linh
Cho em khóc một mình anh thấu hiểu
Cho em khóc… than thân đời cành liễu
Để bờ vai anh rệu rã lệ lòng

Thở than đời lừa lọc kiếp tơ đồng
Để em khóc cho hồng con nắng mới
Để em khóc sau bao năm chờ đợi
Lệ tình em cày xới nát vai anh…
Chưa phân loại
Uncategorized