Chia Tay Tình Đầu...

Tác giả: Trần Phạm Minh Tuấn

Cuối cùng rồi mình cũng chia tay
Em lại về với những ngày như trước
Cuộc tình mình không thể nào đoán được
Hợp tan- tan hợp lẽ thường tình?
Đã có lúc anh nghĩ chuyện chúng mình
Gắn với nhau không thể nào cách trở
Tình đầu tiên nhiều khi hơi bở ngỡ
Nhưng dễ gì tan vỡ phải không em?
Bao tháng năm mình đã sống êm đềm
Nay phút chốc bỗng trở thành kỷ niệm
Mối tình nào không mang nhiều hoài niệm
Phút ban đầu gặp gỡ đâu dễ phai?
Em hãy còn phía trước một tương lai
Hãy vững bước, cười vui lên em nhé
Trên đường đời dẫu sau mình gặp lại
Vẫn mong em hạnh phúc với một người
Gói nỗi đau anh sẽ gắng gượng cười
Cầu chúc em yên bình bên duyên mới
Quên anh đi một tình yêu không đợi
Rộng vòng tay đón ánh sớm bình minh
Trên đời này chẳng có thuốc trường sinh
Làm sống lại một tình yêu đã chết
Tình đầu tiên là mối tình ngờ ngệt
Mình chia tay vì thế phải không em?
ĐN, 08/6/2015
Chưa phân loại
Uncategorized