Liên Hương Ngày Trở Lại

Tác giả: Trần Phạm Minh Tuấn

Từ Đà Nẵng tôi lên xe vào Bình Thuận
Đến Liên Hương xa thẳm một quảng đường
17 tiếng đi xe ôi vất vả,
Bao nhọc nhằn gói trọn những nhớ thương...

Tuy Phong vẫn một phần của Bình Thuận
Như máu xương không một phút xa rời
Nắng dẫu đốt khô cằn bao sỏi đá
Vẫn một lòng chung thuỷ bến...Liên Hương!

Biển Liên Hương vẫn như ngày xưa ấy
Sóng vẫn về ôm “Bãi Đá Con” xưa
Dương vẫn xanh giữa bãi cát xa mờ
Sao bỗng thấy tâm hồn như trống văng...

“Thạch Cổ Tự” - giấu chôn bao kỷ niệm
“Đồi cát” bay theo tiếng vọng năm nào
Cố nhân hỡi có nghe trong tiếng gió
Vẫy gọi về trong giấc ngủ yêu thương

Biển vẫn thế và nơi đây vẫn vậy,
Chứa đậm tình chân chất biển Liên Hương
Người năm cũ ra đi không trở lại
Bến Liên Hương vẫn cứ mãi đợi chờ...
ĐN, 21/5/2015
Chưa phân loại
Uncategorized