Chuyện Kể Về Mẹ

Tác giả: Tấn An

Có chuyện kể rằng
Kể về người mẹ
Không màng bản thân
Từ lúc mang thai
Chín tháng mười ngày
Khổ đau mẹ chịu
Đến khi chuyển dạ
Mẹ đau đớn hơn
Như nghìn mũi dao
Cắt xé thân này
Lòng mẹ khi ấy
Luôn nghĩ về con
Nghe khóc chào đời
Mẹ mừng không tả
Mẹ dùng ngực mình
Làm nơi con ngủ
Vòng tay của mẹ
Ôm ấp thân con
Bầu sữa ngọt thơm
Nuôi con khôn lớn
Mẹ là như thế
Như vằng thái dương
Soi sáng dặm trường
Cho con bước tới
Tình mẹ là thế
Không thể tính đong
Sẵn lòng chịu chết
Vì thân con mình
Ơn đức nuôi dưỡng
Của đắng mẹ hiền
Không gì sánh được
Trên thế gian này
Núi là cao nhất
Ơn mẹ cao hơn
Quả đất nặng nhất
Nghĩa mẹ nặng hơn
Làm con phải hiếu
Không chút lãng quên...!!!

Thân tặng bài thơ cho em, chúc em ngày 21/12 sinh nhật luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé!
Chưa phân loại
Uncategorized