Tôi Đến Đây Từ Đâu

Tác giả: Tấn An

Tôi đến đây từ đâu?
Giữa dòng đời hối hả
Giữa bộn bề lo toan
Giữa vòng xoáy vô hình
Của kiếp đời ngắn ngủi
Tôi đến đây làm gì?

Rồi tôi sẽ về đâu?
Nơi xa tít mù khơi
Chắc có nơi tôi đến
Tôi đến hay tôi về?
Một mình tôi nơi ấy
Rồi tôi sẽ đi đâu...
...luân hồi một kiếp hồng trần.
Được rồi lại mất, biết chăng hởi người...!!!

(Tôi viết trên quan điểm, cuộc sống này chỉ có một, luôn sống hết mình... sống không thẹn với lương tâm. Dẩu biết kiếp hồng trần, có rồi lại mất.)
Chưa phân loại
Uncategorized