Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi

Tác giả: Tấn An

Đoạn đường nào ta qua
Áng mây chiều thơ thẩn
Con nước lững lờ trôi
Ngồi một mình soi bóng.

Gió mát dậy hương sen
Qua cánh đồng thơm ngát
Ngồi ngắm thời gian trôi
Giữa hư vô êm đềm

Ta đang nhìn bằng tâm
Tĩnh lặng tâm tự hỏi
Ta đi được mấy đoạn
Dòng đời là cuộc đời...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
  • Tâm
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Vùng Cao
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Ngỗng
  • Nốt Nhạc Cuối
  • Lãng Quên Công Bằng
  • Nhận Được Thư Em
  • Tình Đời
  • Tình Mình Giá Như.
  • Gửi Đến Em Cô Gái Của Ngày Mai
  • Đường Thế Mịt Mù Trăm Năm Đầy Tội, Cửa Thiền Thanh Tịnh Muôn Kiếp Nên Duyên
  • Ngày Tháng Yêu Em Vô Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
©2026 - CungThuGian.com