Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Trác Loạn

Tác giả: Tấn An

Trăng huyền diệu, hương hoa quyến rũ
Trước mặt anh chỉ có rượu và giai nhân
Trong lúc này, không thằng nào ngu đến nổi không biết uống để cho say
Để hưởng trọn cả một đêm dài trác loạn...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
  • Tâm
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhung
  • Buồn Nào
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2026 - CungThuGian.com