Người Tình Ơi

Tác giả: Hoàng Anh

Người tình ơi dây đàn buông phím vỡ
Bản tình ca cứ ngỡ ở bên đời
Gãy ngang dòng nên khúc nhạc chơi vơi
Em run rẩy rã rời cơn mộng mị

Giấu giọt rơi sợ hoang tàn uỷ mị
Sợ lòng người âm ỉ những hờn ghen
Em sợ rằng lỡ quên một cái tên
Và tình yêu chốn hồng hoang vụt tắt

Giữa phù hoa đô thành ai tất bật
Ai chợt dừng mà ngẫm tháng ngày qua
Người tình ơi sao anh nỡ nhạt nhoà
Bàn tay xưa năm ngón tay rời rã

Gã lãng du si tình bây giờ đã
Khất thực gì khắp mọi ngả phù du
Có nhớ chăng thoảng trong lớp sương mù
Dáng người xưa giữa mùa thu ... nức nở...

Hoàng Anh 11/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized