Xin Lỗi Anh

Tác giả: Hoàng Anh

Em chẳng thể dối lòng yêu ai được
Trái tim này đã mãi thuộc người xưa
Dẫu một mình đau duyên ấy dư thừa
Làm sao đây giả vờ thêm lần nữa

Em nguyện thề cho tim mình chất chứa
Đóng băng rồi anh chữa được lành không
Đừng vì em mà ngày đợi đêm trông
Em sẽ thấy như lòng đang mắc tội

Em đã cố tìm niềm vui mong mỏi
Những vần thơ đau đáu với tình riêng
Cố dặn rằng tờ sớ ấy chẳng thiêng
Nơi Côn Sơn xích xiềng yêu thuở ấy

Trái tim em đang cuống cuồng vùng vẫy
Biết làm sao và biết phải làm sao
Dẫu vì em mà nước mắt anh trào
Em sợ lắm mình sa vào tội lỗi

Xin lỗi anh em dằn lòng từ chối
Mối duyên này chẳng dám đợi chờ ai
Đời ru em bằng tiếng nấc đêm dài
Em đóng cửa cho lòng phai.. băng giá

Hoàng Anh 20/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized