Xin Lổi Anh, Em Xin Lổi

Tác giả: Tlan

vì Mẹ già, vì em nhỏ
ngày đi không phải định không trở lại
trăng tròn rồi trăng khuyết sớm
tiếng gà gáy tiếng người chèo hoàng hôn

40 năm xa quê xa Dì
đời ngược xuôi nhọc nhằn em nhắc anh
chứ nào đâu gây phiền muộn
yêu Quê Hương thương bà con hàng xóm

40 mươi năm qua vàn vọng
Dì chờ con nhọc nhằn nhiều nặng trỉu
bến đò ngang theo ngày tháng
mưa dải dầu tiển vọng bẽ bàng duyên

chiều giăng ảm đạm nổi niềm
gặp nhau nước cạn, nước ròng đông đưa
anh người đọc hiểu dư thừa
anh đừng ngày tháng lị phiền ngẩn ngơ

trái cầu cắt 7 chia 10 ( tl nói là trái mản cầu nha )
anh ăn nguyên trái từ nầy trở về
anh à, đêm dài nắng tắt
earth quây muôn triệu lần thế thái

mình lang thang ... !!!
vế thăm mộ Cha, mộ Nội, mộ Dì
mộ Ngoại, mộ Cậu, mộ Cô
tơ chùn như cỏ mộc đầy xanh cao

mản cầu dai ăn mát thay !
lưu truyền thôn giả bốn mùa nguồn thanh ... !!!

TA BÀ HA ( svaha )

Quán Âm hiện tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa
Đứng trên đầu rồng, dung tâm cát tướng hóa độ chúng sanh

Jan. 26-15
Chưa phân loại
Uncategorized