Xin Lỗi Em

Tác giả: Lý Phú

Xin lỗi em… người mà anh yêu nhất
Năm tháng qua hạnh phúc lắm em ơi
Anh nhớ mãi một tình yêu đầu đời
Nay xa cách lòng này đau quặng thắt

Xin lỗi em…để em rơi cước mắt
Nợ không tròn, giữ chặt nữa làm chi
Đừng em ơi!...đừng để nét sầu bi
Hãy òa khóc cho tình vào dĩ vãng

Xin lỗi em…xin lỗi những ngày tháng
Ta bên nhau mong hạnh phúc dài lâu
Quan tâm ấy…anh chẳng đủ nồng sâu
Nên em hãy… đừng khổ sầu nhung nhớ!

Xin lỗi em…duyên ta chưa chồng vợ
Nghĩa phu thuê, anh đợi chờ đêm mơ
Biết yêu em sẽ không đến bến bờ
Sao lòng vẫn dại khờ không lý trí

Xin lỗi em…tình anh là mộng mị
Nên hãy tìm hạnh phúc mới đi em
Chốn phồn hoa em sẽ sống êm đềm
Đừng phí phạm tuổi xuân hồng em nhé!

Xin lỗi em và mong em mạnh mẽ
Số anh nghèo duyên ta thế thôi em
Tim rĩ máu, lệ ướt đẫm môi mềm
Dạ se thắt đặt thềm hoa em bước

Dù mai này trên nẻo đường xuôi ngược
Gặp lai nhau mong em vẫy tay chào
Anh sẽ biết hạnh phúc người đã trao
Lời cuối cùng mong rằng em tha thứ
Xin lỗi em…ngàn lời xin lỗi em!
Chưa phân loại
Uncategorized