Tình Đau

Tác giả: Lý Phú

Phú Quốc đây rồi những mộng mơ
Năm năm nơi ấy vẫn mong chờ
Chờ ngày kết tóc se tơ
Mà sao lòng vẫn bơ vơ cõi lòng
Ngày gặp gỡ trời trong đổi sắc
Mưa kêu gào thổi tắt tâm tư
Gặp em dạ cứ chần chừ
Cả ngàn nỗi nhớ không từ thốt nên
Anh lặng lẽ bên em chẳng nói
Nét u buồn đã nhói tâm can
Anh sầu nhưng giấu thở than
Mỉm cười nuốt lệ cho nàng bớt đau
Tình đau xót nhốm màu xa cách
Em nặng lòng gồng gánh cả hai
Bên tình bên hiếu trên vai
Chữ hiếu chưa trọn hỏi ai chọn tình?
Anh vẫn biết đôi mình cách trở
Mất nhau rồi lỡ dỡ đời nhau
Em nhói cả dạ anh đau
“Người đời” chẳng hiểu cho màu thủy chung.
Dưới tượng đài nghìn trùng nỗi nhớ
Trọn vòng tay, hơi thở yêu đương
Mặc cho muôn nẻo đoạn trường
Ta trao hơi ấm vấn vươn tình nồng
Dù ngăn cách mãi không xa cách
Hãy xem đời thử thách đôi ta
Mai này nụ sẽ khai hoa
Khó khăn rồi sẽ vượt qua tháng ngày.
Tác giả: Lý Phú
Chưa phân loại
Uncategorized