Tâm Tư

Tác giả: Lý Phú

TÂM TƯ

Tâm tư anh em nào đâu biết được
Nỗi sầu riêng gói trọn những vần thơ
Cơn mưa xuân mang đến những bất ngờ
Nhớ ngày ấy lòng thầm vui khôn xiết
Bao xa xôi từ hai miền cách biệt
Hẹn gặp nhau mong ước khoảng tời chung
Nhưng đâu biết con tim em lạnh lùng
Không lỗi nhịp trước muôn vàn xao động
Có phải chăng tình em như chiếc bóng?
Nên tơ hồng chẳng buộc được yêu thương
Mặc dòng đời khắp vạn nẻo vô thường
Anh vẫn đợi dù bóng kia vụt tắt
Khi tình em ẩn sâu trong đáy mắt
Mọi ánh nhìn hiện hữu bóng hình em
Tuy cô đơn và lẻ bạn hằng đêm
Vẫn hy vọng ngày sau chung giấc mộng
Tình anh đây chẳng tựa trời lồng lộng
Chẳng sánh ngang với biển rộng khơi xa
Chỉ đủ cho em đi hết “chiều tà”.
Đường nơi ấy được cùng dìu chân bước
Em đừng làm một giấc mộng đơn phương!
Tác giả: Lý Phú
Chưa phân loại
Uncategorized