Làm Điệu

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Là phái nữ phải điệu đà
Tôi ra đời sớm bận đa truân rồi
Thanh xuân thoáng mắt cũng trôi
Bao nhiêu gánh nặng bớt thôi cợt đùa

Hạnh phúc ai bán mà mua
Yêu mình thích đẹp, chớ đua với đời
Vui tươi loan toả nơi nơi
Nụ cười gói trọn rạng ngời niềm tin

Yêu thương chính bản thân mình
Điệu đà tôi học, chụp hình ngó chơi
"Đi buôn không lỗ thì lời"
Khoe hình ghi khắc một thời dễ thương

Chữ, hình tôi dán lên tường
Thay lời chúc phúc đôi đường mến trao
Mai này dẫu cách xa nhau
Tường Facebook giữ ngọt ngào hôm nay
Chưa phân loại
Uncategorized