Yêu Thương....

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Một quá khứ vàng son
Một tương lai héo mòn
Vì kiên tâm không trọn
Với chút tình sắc son...
Bạn ơi đừng gói trọn
Trái tim và niềm vui
Trong những thoáng bùi ngùi
Khi tình xưa đã mất
Khi người xưa đã thật...
Ngoảnh mặt quay lưng rồi
Đừng thương nhớ xa xôi
Đừng luyến tiếc bồi hồi
Chỉ thêm tội mình thôi
Đời vẫn trôi bạc bẽo...
Bạn ơi đừng khô héo
Không đáng và không nên
Chữ thủy chung chỉ bền
Khi hai bên cùng quý
Đừng một chiều suy nghĩ
Đừng một mình bền bĩ
Chút khờ dại riêng ta
Mà bỏ quên người nhà
Tình thân và nhiều thứ
Bạn ơi cố gắng thử
Buông bỏ và cười trừ
Đừng nuối tiếc chần chừ...
Hương xưa từ mộng ảo!
Hãy dọn lòng khô ráo
Ngẩng mặt như ánh sao
Đời vẫn đẹp muôn màu
Đừng xanh xao vô nghĩa!
September 2017
Chưa phân loại
Uncategorized