Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Yêu thơ để biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu em để biết dại khờ...
Thủy chung...

1995

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Yêu (Việt Dương Nhân - Hương Việt)
  • Yêu (Đuyên Hồng)
  • Yêu (Toàn Tâm Hòa)
  • Yêu (Peter Hy Tấn)
  • Yêu (Thơ Của Lá)
  • Yêu (Minh Tường)
  • Yêu (Sang Leo)
  • Yêu (Hồng Dương)
  • Yêu (LJNONIPN)
  • Yêu (Tôn Thất Mệnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Hiểu Đơn Giản Theo Nghĩa Đen Trong Tên Gọi
  • Tiếc Thương Còn Tiếng Gọi
  • Giết Người Trong Mộng
  • Nỗi Buồn Tôi
  • Chuyện Riêng Tư
  • Giàn Thiên Lí Đã Xa
  • Thu Sầu...
  • Khổ Giá
  • Vì Lỡ Thương Nhau
  • Giờ Em 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
©2025 - CungThuGian.com