Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Chiều Trên Bến Hương Giang

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Một chiều trên bến Hương Giang
Ngó em tôi bước xuống nhầm "thuyền ni"
Em cười "Sao hỉ?" mà chi
"Rứa răng" gửi lại còn gì hồn tôi!

Bây chừ mây trắng xa xôi
Thuyền sang bến nớ biết nơi mô tìm?

Huế 1994
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
  • Yêu
Thơ tương tự
  • Một Chiều Trên Thảo Nguyên (Phuongtim)
Thơ bạn muốn xem
  • Ôi! Nhớ!
  • Tủi Chạnh Hồn Thơ
  • Gọi Tên Thời Áo Trắng
  • Một Chiều Em Ghé Thăm Tôi ??
  • _____đêm Buồn @_____
  • Bức Thư Tình
  • Quê Hương Trong Từng Giọt Đắng
  • Đường Một Chiều
  • Quẳng Gánh Sầu Thương
  • Ánh Mắt Chứa Chan Dịu Dàng Của Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
©2026 - CungThuGian.com