Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trách

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trời hết mưa phải đâu trời sẽ nắng
Trời nắng rồi chưa hẳn đã hết mưa
Đường trần hai nẻo đón đưa
Anh theo nói mãi…
Sao chưa nói gì?

2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
  • Yêu
Thơ tương tự
  • Trách (Phù Du)
  • Trách (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà))
  • Trách (Ngọc Quang Hà)
  • Trách (Đỗ Mỹ Loan)
  • Trách (Hồng Dương)
  • Trách (Đoàn Đình Sáng)
  • Trách (Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng))
  • Trách (P.h)
  • Trách (Trần Đức Phổ)
  • Trách (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảnh Chồng Chung
  • Không Còn Ngắm Cảnh Chiều Buông
  • 23. Lòng Băng Giá
  • Muốn Say
  • Giọng Quê
  • Chương C - Đoạn C4 - Khổ C43
  • Đà Lạt Mưa Bay
  • Tình Cũng Vội Xa
  • Về Thôi Cỏ Lấm Bụi Đường
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (204)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
  • Y TRÚC
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
©2026 - CungThuGian.com