Trách

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)

Trách

Có người bạn thường hay trách móc
Thơ của ông em đọc buồn kinh
Sao ông ko viết thơ tình
Toàn là thương nhớ những hình ảnh xưa

Có những lúc ông đưa toàn ảnh
Hình baby không mảnh che thân
Đưa lên phây búc có lần
Bị nhà phây chặn Mấy tuần chưa ghê

Sao ông viết về quê nhiều thế ?
Tuổi thơ ông kể lể ỉ ôi
Ngày xưa chuyện đã qua rồi
Níu chi cho nặng, quên thôi ông à...
***
Thơ tình viết thât là khó qúa
Chuyện trẻ thơ in đã đậm sâu
Bao nhiêu ký ức trong đầu
Lúc buồn trỗi dậy từng câu từng lời

Cho tâm được thảnh thơi khuây khoả
Để tìm vui cũng chả nghĩ gì
Mình đâu có phải người thi
Viết cho tâm trạng thả đi nỗi buồn.
Chưa phân loại
Uncategorized