Mai Xa Rồi Em Có Nhớ Trường Không

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)

MAI XA RỒI EM CÓ NHỚ TRƯỜNG KHÔNG
Thơ Chọn Lọc
Mai xa rồi, em có nhớ trường không ?
Ngày thi cuối, cánh phượng hồng đưa tiễn
Tiếng ve kêu, như hát lời từ biệt
Mai xa rồi, chưa biết gặp lại nhau ?

Em nhớ chăng, vào học buổi ban đầu
Ngôi trường mới, em nhìn đâu cũng lạ
Và thời gian, lướt trôi đi nhanh quá
Mùa thi này, vội vã sắp rời xa ..

Mai xa trường, em còn có thiết tha ?
Những chò vui, gốc phượng già cằn cỗi
Mảnh sân trường, giờ ra chơi sôi nổi
Ngăn hộc bàn, giấu cóc ổi, xoài chua..

Mai xa trường, đâu có cuộc tiễn đưa
Dòng lưu bút, bông phượng vừa mới hái
Câu thơ gãy, chữ ký còn vụng dại
Ép chung vào, để mãi mãi có nhau .

Tác giả; Phạm bá Diện ( HH)
Chưa phân loại
Uncategorized