Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Sẽ Về

Tác giả: Lê Hùng

Hành trang anh mang là nỗi nhớ.
Ngày trở về được mấy lại ra đi.
Rượu uống ngàn ly say lại tỉnh.
Chỉ một chén tình say mãi trăm năm!
P/s: tạm biệt em <3 , tạm biệt a em hà nội. Ta lại đi những tháng ngày dài , vẫn hẹn ngày trở lại quê hương!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm Sài Gòn
  • Vô Đề
  • Vô Đề 3
  • Vô Đề 2
  • Xuân Trên Đất Khách
Thơ tương tự
  • Anh Sẽ Về (Gia Long Hp)
  • Anh Sẽ Về (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Anh Sẻ Về (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Anh Sẽ Về (Hoanghoon)
  • Anh Sẽ Về (James Jee)
  • Anh Sẽ Vẽ (Trần Minh Hiền)
  • Anh Sẽ Về (Trần Đức Phổ)
  • Anh Sẽ Về 2 (Trần Đức Phổ)
  • Anh Sẽ Về Bên Em (Nguyễn Quang Long)
  • Anh Sẽ Về Bên Em... (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (626)
  • Sông Đồng Nai
  • Cá Sấu Mập
  • Chuyện Ly Hôn
  • Nắng Hạ.
  • Xuân Già
  • Khóc Tản Đà
  • Tháng Tư Buồn
  • Mùa Thu Trong Tôi
  • Chuyện Tình Người Lính Đảo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
©2025 - CungThuGian.com