Vô Đề

Tác giả: Lê Hùng

Mắt xa xăm, tìm gì trong sâu thẳm.
Nỗi nhớ thương, cho thêm hồn lạnh thấm.
Ta tìm chi...? giữa dòng đời tấp lập.
Mải miết bao năm, sương gió dặm trường.
Đất quê hương, mười năm rồi xa cách.
Nơi xứ người, dằng dặc nỗi niềm trông.
Ngày trôi qua, đêm ta về trống vắng.
Khúc nhạc buông, trên giọt lặng cung sầu.
Ta tìm đâu những tháng ngày thơ ấu.
Dẫu trôi qua, đã bao giờ là cũ.
Để đêm đêm, chập chờn trong giấc ngủ
Ta lại mơ về, câu hát mẹ ru!!!
Sg 6/7/15
Chưa phân loại
Uncategorized