Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khoảnh Khắc

Tác giả: Lê Bình Nguyên

Bất chợt tôi nhìn thấy
Môi em nụ cười tình
Ánh mắt trăm miền nhớ
Ngàn năm tôi vấn vương.
20 - 06 - 2008
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ơn Thầy
  • Mùa Gặt
  • Tình Thầy
  • Hoài Niệm
Thơ tương tự
  • Khoảnh Khắc (Lưu Vỹ Bửu)
  • Khoảnh Khắc (Nguyễn Khánh Chân)
  • Khoảnh Khắc (Hương Thu)
  • Khoảnh Khắc (Hiếu Lê)
  • Khoảnh Khắc (Inount)
  • Khoảnh Khắc (Thanh Thanh Ngọc)
  • Khoảnh Khắc (Ấu Tím)
  • Khoảnh Khắc (Thiên Ân)
  • Khoảnh Khắc (Huỳnh Gia)
  • Khoảnh Khắc (Sen Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiễn Biệt Anh Vũ Huynh Trưởng.
  • Vê Lá Mùa Vàng
  • Về Tp Mới Bình Dương
  • Thi Đua Xây Biệt Phủ , Lầu Đài
  • Có Gì Mà Tôn...
  • Ta Khờ
  • Ngâm
  • Tiếng Đêm
  • Đường Xưa Đông Đến
  • Có Tâm Không Hại Nhưng Có Tâm Phòng.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
©2026 - CungThuGian.com