Khoảnh Khắc

Tác giả: Thiên Ân

KHOẢNH KHẮC
Khoảnh khắc bên em ít ỏi
Tìm đâu hạnh phúc êm đềm
Nhủ thầm than van tự hỏi
Nghìn năm đất lở , trời nghiêng

Gặp nhau đôi chân cứ vội
Ngọn cỏ không kịp nhớ tên
Quay cuồng sớm trưa chiều tối
Mới hay thành phố lên đèn

Khoảnh khắc đánh lừa thị giác
Cảm xúc trống vắng mênh mông
Cánh chim xa bầy tan tác
Điệu sầu thấp thỏm nhớ mong

Thương dòng dư âm nức nở
Ăn sâu tận đáy sông dài
Ai gieo cánh đồng mắc cỡ ?
Khép mở bốn mùa dẻo dai

Khoảnh khắc ỡm ờ đeo bóng
Xa xôi , hết một vở tuồng
Bi , hài ngày đi lắm mộng
Nhóm lửa gọi mùa yêu thương

Ve vãn qua bờ ong bướm
Hỏi ra tuổi đá chớm già
Cuộc đời mon men vô hướng
Chân chiều đạp bóng cỏ hoa
Ngày 31/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized