Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khoảnh Khắc

Tác giả: Ấu Tím

khi nguời đàn bà nhìn thẳng qua khung cửa kính
dòng xe cộ bận rộn xôn xao
sườn đồi vàng khô cỏ
muà xuân chỉ vưà qua

thảng hoặc

thấy tiền kiếp thoáng về
bối rối ngày thiếu nữ
ngại ngùng lo sợ mông lung
ánh mắt sâu thẳm không cùng
môi thốt lời ngượng ngập

tiền kiếp nào
khoảnh khắc nhỏ mong manh .

đen kịt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vặt
  • Tiễn
  • Vọng Xuân Xưa
  • Trách Hờn
  • Sáng Mưa
  • Gọi Hồn Anh
  • Góc Phố Xưa
  • Từ Tạ
  • Buổi Sáng
  • Trời Tôi
Thơ tương tự
  • Khoảnh Khắc (Lưu Vỹ Bửu)
  • Khoảnh Khắc (Nguyễn Khánh Chân)
  • Khoảnh Khắc (Hương Thu)
  • Khoảnh Khắc (Hiếu Lê)
  • Khoảnh Khắc (Inount)
  • Khoảnh Khắc (Lê Bình Nguyên)
  • Khoảnh Khắc (Thanh Thanh Ngọc)
  • Khoảnh Khắc (Thiên Ân)
  • Khoảnh Khắc (Huỳnh Gia)
  • Khoảnh Khắc (Sen Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • • Là Tự Anh Đa Tình.18 •
  • Xuân Dưới Cội Đào
  • Hoa Cỏ May
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 898.
  • Bến Bờ Tình Yêu
  • Hồi Sức
  • Em Là Trăng
  • Mây Trời Gió Núi Vương Vương
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -47
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1072)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
©2025 - CungThuGian.com