Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vặt

Tác giả: Ấu Tím

Tìm chi tình tuyệt vọng
Một khắc thốn đau lòng
Làm sao ai đó trả
Tình người nặng chờ mong

Ngước trời cao chẳng thấu
Cúi đất đá khô sầu
Trốn vào đâu nhân thế
Nếp sầu khoét càng sâu

Vớt lên lòng héo rữa
Xương trắng còn cũng thừa
Thôi đào sâu chôn chặt
Khơi lại gì tình xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiễn
  • Vọng Xuân Xưa
  • Trách Hờn
  • Sáng Mưa
  • Gọi Hồn Anh
  • Góc Phố Xưa
  • Từ Tạ
  • Buổi Sáng
  • Trời Tôi
  • Vàng Phai
Thơ tương tự
  • Vặt (Phượng Các)
  • Vật (Nguyên Hữu)
  • Vặt (Cành Cong)
  • Vạt Bóng Lững Lờ Trôi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vật Chất (Lê Việt Hùng)
  • Vật Chất Tối, Năng Lượng Tối (Mr.Smile)
  • Vất Ghen Được Cũng Vất Luôn (Vũ Kim Thanh)
  • Vật Học (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Vắt Lệ Khô Mây ... (Jacaranda)
  • Vật Liệu Tại Nơi Bạn Ở Sẽ Giúp Bạn Có Sự Sáng Tạo (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Tên Tháng Cũ
  • * Cướp Thơ *
  • Thiên Chức Cha Mẹ!
  • Tuyệt Vời Thơm Tho
  • Sao Anh Nỡ Vô Tình
  • Về Bến Tưổi Thơ
  • ?đâu Người Tri Kỷ.?..?
  • Đêm Cuối Cùng
  • Phủ Phê Thơ Chờ
  • Nhớ Chồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
©2025 - CungThuGian.com