Khoảnh Khắc

Tác giả: Hiếu Lê

KHOẢNG KHẮC
Thơ : Hiếu Lê
Bao nhớ thương em dành tất cả
Cho anh yêu sáng đến trưa chiều
Dòng thư cũ chở nặng hương yêu
Nay chuyển sầu tương tư héo úa
Chiều lại đến heo may thắp lửa
Đốt nồng nàn xoá dấu tình vơi
Ngày mai có cách xa tầm với
Đâu nhạt nhoà đâu dễ phôi phai
Một mùa thương để rồi xa mãi
Dấu tình dầy tim mãi vững tin
Dẫu mai đây trên nẻo đường tình
Bất chợt chạm yêu thương giăng lối
Thì tình ơi tim xin tạ lỗi
Bóng người xưa ngự hết tâm hồn
Đâu xao xuyến lời ái nụ hôn
Tim giã biệt để tang tình lỡ
Để chiều nay tím màu loang vỡ
Mãi một đời thương nhớ chẳng nguôi
Dấu yêu ơi tim đây cằn cỗi.
Lịm tắt rồi tình hoá thiên thu .
PT 02.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized