Phai

Tác giả: Hiếu Lê

Tình cờ ta gặp nhau
Thẩn thờ và bối rối
Môi nào chẳng nên câu
Gật đầu chân bước vội
Mưa cuối mùa thấm áo
Lạnh ướt đôi vai gầy
Đường về đầy giông bão
Sao khuya trăng khuất mờ.
Còn chút gì để nhớ
Khi chưa trọn câu thề
Hồn nửa tỉnh nửa mê
Người xưa mà cứ ngỡ...
Anh dõi mắt làm chi
Anh về đi em đi
Mưa cuối mùa nặng hạt
Chim rũ cánh thiên di.
Tiếc tình muộn chi anh
Giờ như sương lóng lánh
Sẽ tan dần rất nhanh
Mai ngày khi nắng ấm.
Anh về đi em đi.!
Còn chút gì để nhớ
Chuyện tình yêu một thuở
Đã nhạt nhòa trong mưa.
Phan Thiết 11.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized