Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phai

Tác giả: Thân Trọng Lệ Uyên

Những dịu dàng thân ái
vụt mất khỏi tầm tay
ta lưu đày mãi mãi
trong u uẩn tâm hồn

những ngọt ngào âu yếm
những chồng vợ em anh
nay lạnh lùng xa vắng
hỏi ai nỡ sao đành

những lời nào cay đắng
những lành lạnh xa xôi
cuộc tình về đoạn kết
nữa đời người phai phôi

ttlu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Qua
  • Nỗi Nhớ Dịu Dàng
  • Thu Vương
  • Lưu Luyến Gì Đây
  • Luẩn Quẩn
  • Nắng Mới
  • Có Nỗi Cô Đơn
  • Một Chút Thôi
  • Chiều Qua
  • Mai Giã Từ
Thơ tương tự
  • Phai (Hiếu Lê)
  • Phải , Ai Kêu Tôi ! (Tlan)
  • Phai ... (Jacaranda)
  • Phải Chăng (Nguyễn Quang Long)
  • Phải Chăng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Phải Chăng (Trinhcamle)
  • Phải Chăng (Mũm Mĩm)
  • Phải Chăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phải Chăng (Hoàng Trúc)
  • Phải Chăng (Tâm Như)
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng Hòng Tiếng Thơm...
  • Những Bàn Chân Trái_phải
  • Tình Sầu.
  • Khóc Trùng Dương
  • Hoa Tím Bằng Lăng
  • Mộng Thật Ảo
  • Đồng Sàng Dị Mộng
  • Xin Đậm Đà
  • Khuôn Mặt Cười
  • Nắng Mai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
  • Tạ Tỵ
©2026 - CungThuGian.com